Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:02 23/07/2010
Số lượt xem: 198
THU NAY
Thu xưa lá vàng ươm
Ngọt ngào tơ nắng mới
Gió buông lời vời vợi
Theo vóc ngà chơi vơi…
Lời tình gieo lên khơi
Ủ từ trong mùa biếc
Thì thầm màu trò chuyện
Dệt duyên tình trăm năm.
Thảm cỏ êm lá nằm
Vấn vương bao mùa đợi
Thu chẳng cần nghĩ ngợi
Ôm lá vàng trong thu…
…
Nắng giờ đã tìm ru
Theo gió ngàn thu chớm
Thu nay theo cánh bướm
Bỏ lá vàng phai phôi…
Lá sầu...
rớt...
mặt hồ...
Soi úa tàn đáy nước!
PhốChâuThunay,28-6…23-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:02 23/07/2010
Số lượt xem: 198
Số lượt thích:
0 người
- NÀO PHẢI HOANG ĐƯỜNG (23/07/10)
- Thư em (22/07/10)
- HAI MIỀN KHÔNG NHAU ! (22/07/10)
- THƯ EM (21/07/10)
- MI XANH (21/07/10)
Cảm ơn PM ghé thăm
4 khách và 2 thành viên
Sáng nay đi đâu vắng ! Chờ ...
Thu xưa nắng, lá vàng ươm
Thu nay theo gót bướm vàng lả lơi
Bỏ mình em lại chơi vơi
Lá sầu đáy nước rớt rơi nổi niềm !