Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:28 01/08/2013
Số lượt xem: 281
THU ĐÂU
Hạ cũng qua rồi
Thu đến
Anh đâu?
Hoa nắng nhạt đọng buồn trên cúc
Vườn thu xưa chiều nao còn ngây ngất
Nay đam mê vụt đó xa vời,
Cỏ trở dại bên đồi hoang gió
Bơ vơ em đếm bước một mình
Gót thừa thãi nhặt cánh tàn hoa đỏ
Van mùa thu đừng qua ngõ trời ơi
xin nụ cười còn đó ngu ngơ
Để chút nhớ gì xưa em còn ngỡ
Hương thu xưa mình lỡ bên mình
Hồn thu chết hay hồn em chết
Lặng một bờ cỏ úa chiều nay?
PhoChauThudau,01-8-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:28 01/08/2013
Số lượt xem: 281
Số lượt thích:
0 người
 
- ANH ĐI (14/07/13)
- MÙA ĐI (28/06/13)
- KHÔNG SAO CẢ (24/06/13)
- MƯỜI NĂM trăm năm (19/05/13)
- PHI TRƯỜNG Ở LẠI (01/05/13)
Các ý kiến mới nhất