Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:03 14/07/2013
Số lượt xem: 460
ANH ĐI
Anh đi từ độ ấy
Không về một dòng tin
Chơ vơ từ độ ấy
Song buồn nắng lặng thinh.
Nơi chúng mình vừa biết
Đã về bao mùa trăng
Anh có còn nuối tiếc
Thủa mắt còn bâng khuâng?
Hạ tàn trong thinh lặng
Trả em về chơi vơi
Đêm nghe lòng vương nặng
Trái sầu nào rụng rơi...
Bờ môi chưa kịp thắm
Đã nghe màu trăng vơi
Màu yêu chưa kịp đắm
Đã nghe đời bơ vơ,
Anh có lần chợt nhớ
Quán vắng mình chia tay
Mi nghiêng vàng hoa nở
Chiều trở về phôi phai!
Chia tay từ độ ấy
Nỗi nhớ đầy môi em
Cung tơ từ độ ấy
Đổ chùng màu mi em.
PhoChauAnhdi,12-7-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:03 14/07/2013
Số lượt xem: 460
Số lượt thích:
0 người
- MÙA ĐI (28/06/13)
- KHÔNG SAO CẢ (24/06/13)
- MƯỜI NĂM trăm năm (19/05/13)
- PHI TRƯỜNG Ở LẠI (01/05/13)
- ĐÁNH MẤT BÀI THƠ (01/05/13)
"Anh luôn luôn.."..được..nhớ
"Quán vắng mình.." trong say
"Mi nghiêng.." chờ.."hoa nở"
Quên".. trở về " vì ai đây ?
Xa em..' từ thủa ấy"
"Nỗi nhớ đầy.." nơi anh.
"Cung tơ .." tình thức dậy
",,mi em" quên sao đành