Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:08 24/06/2013
Số lượt xem: 421
KHÔNG SAO CẢ
Không sao cả!
Không có anh em sẽ là chiếc lá
Xuôi theo chiều gió để mà rơi
Không có anh em sẽ chờ sẽ đợi
Hoa buông hoa để biết mình tàn
Không sao cả Không có anh em sẽ lang thang
Theo ngày nắng băng ngang miền bất tận
Không có anh em sẽ tìm chất ngất
Trong nắng phai để biết đêm gần
Chăng hư vô đo một tầm tay với
Xin một đời
trả nỗi nhớ
về anh!
PhoChauKhongSaoca18-5-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:08 24/06/2013
Số lượt xem: 421
Số lượt thích:
0 người
- MƯỜI NĂM trăm năm (19/05/13)
- PHI TRƯỜNG Ở LẠI (01/05/13)
- ĐÁNH MẤT BÀI THƠ (01/05/13)
- LẦM (21/04/13)
- NẮNG VỠ (16/04/13)
"Không sao cả..." bài thơ..trong "chiếc lá"
"chiều gió.." " buông hoa" anh biết cách chờ
"Tìm chất ngất..""trong nắng phai.." nhận nợ
Để "trả..." em.." nỗi nhớ....".trong ....mơ !