Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:00 19/04/2010
Số lượt xem: 668
THẮP NẾN
THẮP NẾN
Nỗi nhớ mang hình giọt
Lăn dài trên khóe mi
Người đến để làm chi
cho giọt dài hờn dỗi?
Lời yêu sao không nói
Mây buồn mặc gió trôi…
Hứng sương đêm nuốt vội
Thắp nến… chờ… le lói
Thắp...
tình riêng...
cuồng si!
PhốChâuthắpnến,13-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:00 19/04/2010
Số lượt xem: 668
Số lượt thích:
0 người
- Rét Nàng Bân (17/04/10)
- Đọc bài thơ THA THỨ... (16/04/10)
- THA THỨ (16/04/10)
- QUAY VỀ (15/04/10)
- Đọc bài thơ Săn đêm....mơ ! (15/04/10)
Người đến để làm chi
Cho tình hóa cuồng si
Ngàn lời yêu không nói
Lệ ướt tràn bờ mi...