Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Quách Thị Quyển @ 21:07 17/04/2010
Số lượt xem: 594
Rét Nàng Bân
Tháng Ba ta nhưng tưởng Hạ lâu rồi,
Bất chợt mùa đông trở lại.
Cũng gió rét cũng bụi mù đường cái,
Cũng chân trời xa ngái...cũng bờ sông...
Rét muộn màng vớt vát rét Nàng Bân
Em nhớ mãi cái rét đầu năm ấy
Anh có lỗi , hay là em? Dẫu vậy...
Những bếp hồng đã ấm dưới chân đê.
Quách Thị Quyển @ 21:07 17/04/2010
Số lượt xem: 594
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ THA THỨ... (16/04/10)
- THA THỨ (16/04/10)
- QUAY VỀ (15/04/10)
- Đọc bài thơ Săn đêm....mơ ! (15/04/10)
- HẠ CHÍN (15/04/10)

Em vớt chút tình mùa đông cuối
Cái rét ngọt ngào ươm sợi áo anh thương!
Chào TD:
2 khách và 2 thành viên
Trời rét căm căm hay lòng em rét
Dẫu chút lửa hồng đã ấm dưới chân đê !
Không biết trong ai rét muộn có về
Hay chỉ trong ta rét về lòng tê tái
Tê tái thật mà bởi rét muộn đấy thôi !
Cái rét của em cái rét ngọt ngào
Ươm sợi rét cho dạt dào hơi áo