Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:33 15/04/2010
Số lượt xem: 153
QUAY VỀ
Có lẽ em nên quay về
Tìm nơi chôn giấu những tái tê
Người vốn dành cho vùng trăng gió
Ghen hờn... sao gởi chỗ đắm mê?
Thói tình khi khát, lúc chán chê
Người dưng khác nào ao nước lã
Nhạt phèo... ngao ngán... trắng ê chề!
PhốChâuQuayvề,15-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:33 15/04/2010
Số lượt xem: 153
Số lượt thích:
0 người
 
- Đọc bài thơ Săn đêm....mơ ! (15/04/10)
- HẠ CHÍN (15/04/10)
- SĂN ĐÊM (14/04/10)
- BẤT CHỢT ( Thu Diễm ) (14/04/10)
- Đọc bài thơ Biển hoang...! (13/04/10)
Các ý kiến mới nhất