Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:36 14/04/2010
Số lượt xem: 467
SĂN ĐÊM
Thiếu phụ vọng tình bên cửa sổ
Đêm sâu ngửa cổ uống trăng vàng
Ưỡn ngực mơ màng giăng khao khát
Vét nồng gửi gió thét vào hoang…
…
Đêm săn mồi dã man
Mãnh thú lòe mắt bởi
con mồi tơ bẹo dạng
Điên cuồng tóe dãi hớp hồn thu choáng váng
Khát máu tột cùng giơ vuốt moi tim…
Viên mãn… no mồi… say ngự trị!
Đêm yên ngoan ngoãn ngắm trăng vàng.
PhốChâuSănđêm,14-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:36 14/04/2010
Số lượt xem: 467
Số lượt thích:
0 người
- BẤT CHỢT ( Thu Diễm ) (14/04/10)
- Đọc bài thơ Biển hoang...! (13/04/10)
- CỬA SỔ CÓ BA Ô (13/04/10)
- NGẬM NGỌC (13/04/10)
- BIỂN HOANG (12/04/10)
Tuy kẻ mạnh thích săn kẻ yếu
Nhưng không ngở kẻ yếu lại nhanh hơn
Thôi thì còn chút tự tôn
Với tay nuối tiếc ... sẽ còn lần sau
"Còn lần sau"... răng còn sao?
Móng còn vuốt sắc thuở nào hay không?
Thật thú vị! Cuộc săn không chấm dứt ha!
Mồi ngon ngửa cổ, ưỡng mình giăng khao khát
Thú săn no mồi ... chết lặng giữa rừng đêm !