Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 23:24 12/08/2009
Số lượt xem: 2291
THÀ
Thôi thà như thế mà không dại!
Hãy cứ mơ hoài trong cõi riêng
Thiên thu bất tận nghìn năm nhớ
Cõi trần ai mơ hóa thiên thai.
Mơ hóa thiên thai cõi trần ai
Trăm năm ta muốn mãi lưu đày
Bể tình xuống chín tầng địa ngục
Dục vọng – sinh tình
… chín tầng mây.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 23:24 12/08/2009
Số lượt xem: 2291
Số lượt thích:
0 người
- Thuyền và Biển (12/08/09)
- Rồi cũng quên nhau.. (12/08/09)
- Lời ru của thầy (12/08/09)
- Khát khao.!! (12/08/09)
- BÁN (12/08/09)
Đày đau cho theo với! chốn miết hoài trong hang ai làm gì được mà lưu đày. hì
hì lại có người chán sống đây nè bay ơi
ề ra thế . Đúng là một pháy hiện mới .