Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 09:20 12/08/2009
Số lượt xem: 253
 
Khát khao.!!
(Nhân đọc bài bán của Thy)
Anh nói về một sự khát khao
Giống như ruộng hạn gặp mưa rào
Bao nhiêu sự khát còn hơn thế
Mỗi con người đều muốn ước ao!!!
**
Chẳng bán chi đâu cái ngọt ngào
Tâm hồn sâu lắng dễ lao đao
Khi Trời hanh nóng thường thấy khát
Bán làm chi sóng nhất định vào..
***
Vân Thy chớ có gì đi nhé
Khi khát bé em dễ khóc nhè
Website gần lắm anh sẽ tới
Mưa rào ruộng hạn cảnh chân quê!!!
Ch.Q.Th 12/8/09
Chu Quang Thứ @ 09:20 12/08/2009
Số lượt xem: 253
Số lượt thích:
0 người
Thấy chưa, có bài bình bằng thơ rồi đấy Tấn!
- BÁN (12/08/09)
- KHÁT (11/08/09)
- Gặp Thy rồi (11/08/09)
- Vân phong tình khúc. (11/08/09)
- TAN (09/08/09)
Các ý kiến mới nhất