Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 15:12 11/08/2009
Số lượt xem: 479
Gặp Thy rồi
Mới vào nhà đã gặp Vân rồi
Hình như chẳng thấy ai ngoài tôi
Trời cho duyên phận mình may mắn
Gặp Vân Thy chỉ có hai người.
**
Sáng nào dậy cũng muốn gặp Vân
Để cuộc sống vui được đến gần
Cám ơn trang Web thân thương thế
Đã giúp nhau gặp được mấy lần.
***
Vân làm gì buổi sớm này đây?
Có đang dìu dặt vừa thức dậy?
Hay mơ màng nửa tỉnh, nửa say?
Tiếng thập thình, tôi nghe rõ gần đây.!!!
Ch-Q.Th
Chu Quang Thứ @ 15:12 11/08/2009
Số lượt xem: 479
Số lượt thích:
0 người
- Vân phong tình khúc. (11/08/09)
- TAN (09/08/09)
- Gọi tên"Vân", (09/08/09)
- Người xinh - (Nguyễn Đình Triển) (07/08/09)
- Tặng Vân Thy "Trở về" (07/08/09)
"Tiếng thấp thình tôi nghe rõ gần đây.!!!"
Không vậy đâu
Không son, không phấn, không trao chuốt
Một vẻ tầm thường thuộc dân quê!
Vào nhà chỉ có hai người
Vân và Tôi chắc chỉ cười với nhau
Đường xa quá biết làm sao
Một nhà mà vẫn xa nhau quá chừng...!
Chỉ mỗi website là chung,...
Lâu rồi hôm nay em mới gặp chị.