Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:46 09/08/2009
Số lượt xem: 3582
1234
 
TAN
Sáng nay sương xuống hồn bay mất
Một mảnh tình riêng lãng đãng qua
Níu hồn trở lại tìm giọt mật
Trong những lời thơ sóng sánh vần.
Tần ngần ngồi đợi những bâng khuâng
Mưa qua bất chợt tình lây lất
Ước muốn cùng ai được một lần
Đổi trao nhựa tình say hơi thở...
Ta tan vào nhau...
...trong cõi mơ...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:46 09/08/2009
Số lượt xem: 3582
Số lượt thích:
0 người
khách quý mà chưa thấy đã chạy trốn mất rồi bỏ lại nhà hoang vườn trống
Chào: To Van Hoa
Người ta để cho tự nhiên trong nhà mà NGA!
Chào Văn Hoa-vị khách thứ 129.
thế thì mà gần anh thì máy chẳng lúc nào mà không hỏng nhất là ...
Chưa gần mà đã thấy hư rồi nè!
không thế thì có việc đấu mà làm
Bài TAN nữa nhe!
hì tỉnh ngủ rồi rửa mặt chưa đấy . cảm ơn ơn lũ trẻ đã đánh thức dậy nhé
Chờ người đến rửa dùm ta
1234
- Gọi tên"Vân", (09/08/09)
- Người xinh - (Nguyễn Đình Triển) (07/08/09)
- Tặng Vân Thy "Trở về" (07/08/09)
- Vân đừng bay! (07/08/09)
- BẤT CHỢT (06/08/09)
Các ý kiến mới nhất