Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:46 09/08/2009
Số lượt xem: 3582
TAN
Sáng nay sương xuống hồn bay mất
Một mảnh tình riêng lãng đãng qua
Níu hồn trở lại tìm giọt mật
Trong những lời thơ sóng sánh vần.
Tần ngần ngồi đợi những bâng khuâng
Mưa qua bất chợt tình lây lất
Ước muốn cùng ai được một lần
Đổi trao nhựa tình say hơi thở...
Ta tan vào nhau...
...trong cõi mơ...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:46 09/08/2009
Số lượt xem: 3582
Số lượt thích:
0 người
- Gọi tên"Vân", (09/08/09)
- Người xinh - (Nguyễn Đình Triển) (07/08/09)
- Tặng Vân Thy "Trở về" (07/08/09)
- Vân đừng bay! (07/08/09)
- BẤT CHỢT (06/08/09)
""TAN" hay ghê hồn luôn VÂN THY!!!
"
Hồn ở chỗ nào vậy Nhiên?
thế thì dạy trò đó sướng nhỉ
đến gặp anh chỉ tội bực mình thêm coi chừng tối nay không phải nấu cơn đấy
đi vào bụi hoa kia mà chốn nhé
Chào những vị khách quý:
1 khách và 2 thành viên
À có ngày thì chẳng có máy cho mà phá lại phá máy mình có lúc thì phá cúng ba bốn cái. Thậm chí coó muốn nghỉ cũng chẳng được,