Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:19 06/08/2009
Số lượt xem: 191
BẤT CHỢT
Tống Ngọc
Bất chợt
Bất chợt trời đổ mưa
Con phố dài thêm vắng
Bất chợt trời hửng nắng
Cho má em thêm hồng
Bất chợt nỗi chờ mong
Anh đến - đi vội vã
Lời yêu còn xa quá
Bất chợt nước mắt rơi
Ừ thì bất chợt thôi
Đời ngàn năm vẫn thế
Mong một lần anh ghé
Bất chợt… tiếng “yêu em”
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:19 06/08/2009
Số lượt xem: 191
Số lượt thích:
0 người
 
- Bài thơ cho em (06/08/09)
- VÀNG HOA ĐÃ ÚA TRÊN VỒNG (05/08/09)
- phút xao lòng (05/08/09)
- ĐÊM BUỒN BỎ LẠI (05/08/09)
- CHO MỘT CHIỀU DÀI (04/08/09)
Các ý kiến mới nhất