Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Lữ Hồng Ân @ 15:01 06/08/2009
Số lượt xem: 346
 
Bài thơ cho em
Bài thơ anh viết cho em
Có tiếng cười vui trong cuộc đời rất đẹp
Có lời hát và tiếng đàn em
Bài thơ mang niềm tin cuộc sống
Bài thơ anh không dám tặng em
Bởi có thể em là người hữu thực
Em chẳng có những đêm dài thao thức
Bỡ ngỡ trước mình tóc đã bạc tuổi xanh
Bài thơ anh viết cho em
Viết kể về anh - một mối tình thầm lặng
Anh không thể làm phai hồn trong trắng
Bằng nỗi niềm ích kỷ của riêng mình
Bài thơ anh viết lúc một mình
Khi người thân, bè bạn đều lạ lẫm
Khi sóng đời đẩy thuyền người lận đận
Anh mong mình có em biết bao nhiêu
Những vần thơ anh viết về tình yêu
Về niềm thương và cả về nỗi nhớ
Ngày tháng qua đã bao lần trăn trở
Lặng lẽ một mình, em có biết không em??
(ST)
Lữ Hồng Ân @ 15:01 06/08/2009
Số lượt xem: 346
Số lượt thích:
0 người
Chúc Vân Thy bước vào năm học mới thật nhiều niềm vui và thành công trên bước đường sự nghiệp của mình.
"Anh mong mình có em biết bao nhiêu"
- VÀNG HOA ĐÃ ÚA TRÊN VỒNG (05/08/09)
- phút xao lòng (05/08/09)
- ĐÊM BUỒN BỎ LẠI (05/08/09)
- CHO MỘT CHIỀU DÀI (04/08/09)
- NẾU (04/08/09)
Các ý kiến mới nhất