Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:17 04/08/2009
Số lượt xem: 382
NẾU
Nếu như có một yêu cầu
Thì em sẽ nhủ em đừng yêu anh
Có điều vô lý đó không
Khi con tim cứ chờ mong một người?
Ngày mong chín đêm đợi mười
Khát khô cả mắt khóc cười mình em
Trời cho mây tím buông rèm
Phủ trùm nỗi nhớ khát thèm yêu đương
Không biết người, sao vấn vương?
Cái buồn bỏ ngỏ sầu thương đôi bờ
Giận mình yêu vụn dại khờ
Người bên kia ấy có chờ chi đâu?
Nếu như có một yêu cầu...
Thì em sẽ nhủ...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:17 04/08/2009
Số lượt xem: 382
Số lượt thích:
0 người
- Nhớ (04/08/09)
- "NỢ" (02/08/09)
- TRỞ VỀ (01/08/09)
- NHỮNG VÌ SAO HUYỀN DIỆU (01/08/09)
- Nhớ (01/08/09)
Chào Dương Minh Khả
Chà, gặp người AnGiang rồi!