Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:53 01/08/2009
Số lượt xem: 810
TRỞ VỀ
Em trở về sâu thẳm trái tim em
Soi nỗi nhớ vào tận cùng đau đớn
Bóng đêm buông với những tiếng thở dài
Từng giọt đắng rỏ trong trời ray rứt
Đêm càng sâu vì mắt đêm còn thức
Hóa dại khờ trong tiềm thức con tim.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:53 01/08/2009
Số lượt xem: 810
Số lượt thích:
0 người
- NHỮNG VÌ SAO HUYỀN DIỆU (01/08/09)
- Nhớ (01/08/09)
- MỘNG (31/07/09)
- Tới Vân Thy (31/07/09)
- vui! (31/07/09)
Em đang chết vì người miền Trung đấy thầy ạ!
Soi nỗi nhớ vào tận cùng đau đớn
Trưa nay không ngủ được.
Đọc bài thơ, day dứt.
Bấm máy gọi tìm em.
Alo,0914........00
Xin lỗi quí khách
máy bạn gọi,
tạm thời không liên lạc được.