Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:37 31/07/2009
Số lượt xem: 492
MỘNG
Em làm gì trước con phố không anh?
Tim em xanh và chiếc môi cháy đỏ
Giữa ồn ào nghe nỗi đau còn đó
Mộng bay vào trong giấc mơ anh.
Thả lời tình đong đưa theo nỗi nhớ
Ta cho nhau những rung động cuối đời
Ngôn ngữ tình em tặng riêng anh
Đem tâm sự rải vào trong ảo giác
Khúc tự tình em hát mãi khôn thôi...
Khúc tự tình... em hát... mãi khôn thôi...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:37 31/07/2009
Số lượt xem: 492
Số lượt thích:
0 người
- Tới Vân Thy (31/07/09)
- vui! (31/07/09)
- Con đường - Thơ của Phan Thị Thanh Nhàn (31/07/09)
- Cảm xúc bất chợt (31/07/09)
- TỰ CẢM (31/07/09)
Chào thầy trường:
1 khách và 2 thành viên
Ta cho nhau những rung động CUỘC ĐỜI !
Ngôn ngữ tình em tặng riêng anh !