- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:34 15/07/2011
Số lượt xem: 236
 
VỀ MỘT DÒNG SÔNG
Em đi về một dòng sông
Chở theo một thời cháy bỏng
Dòng trăng loáng giữa ánh đèn...
Dòng trăng loáng giữa ánh đèn...
chợt khúc tình ca ai hát
ai hát chờ một vòng tay...
Dòng sông... triều lên... nắng phai...
Lênh đênh chảy vào phiêu lãng
Ngày đi và đêm vụt giăng...
Lang thang về một dòng sông
Gửi ai bao ngày trông ngóng
Tìm hương yêu thầm trong mộng
Hoài vọng thuở nào còn đây?
Dòng sông... dòng sông... đắm say...
Ngẩn ngơ ven triền cỏ khát
Ngày lên... chiều lên... bất tận...
Điệp khúc tình...
những bâng khuâng...
Chân mê tình đến dòng sông
Mênh mông đôi bờ cát trắng
Đong được chăng... bao sâu đậm
của một ngày... đổi trăm năm?...
PhốChâuVềmộtdòngsông,15-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:34 15/07/2011
Số lượt xem: 236
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 1 thành viên
- EM VỀ ! (14/07/11)
- NGÀY ẤY (14/07/11)
- HƯƠNG ĐƠN CÔI (12/07/11)
- NGƯỢC DÒNG (12/07/11)
- ANH CÒN NHỚ KHI XƯA (10/07/11)
Các ý kiến mới nhất