Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:40 19/08/2009
Số lượt xem: 1570
NHẬP CUỘC
Ta nhập cuộc
bởi
lửa tình
nồng cháy những yêu đương
Để ngăn
nỗi chờ mong - không thành hóa đá
cho hai tim lưu lạc sa đà
vào nhục cảm buổi giao hòa trời - đất
Giữa đời thường trong chiều sâu tất bật
ta quên mình
Tận hưởng phút thăng hoa
Nốc rượu tình chếch choáng trong ta
Mọi giác quan theo xúc cảm...
vỡ òa
Em và anh,
bên nhau...
Ta...
giao thoa.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:40 19/08/2009
Số lượt xem: 1570
Số lượt thích:
0 người
- Format trái tim (17/08/09)
- TÌNH (17/08/09)
- TIN (17/08/09)
- Anh Đến nhé em (17/08/09)
- TÌNH MUỘN (17/08/09)
Cuộc tình mà thấy được "say"
Là mối "tình thực" mong ngày, mơ đêm
"Thét" lên cho chúng bạn "thèm"
"Tan" đi là chỉ để em với chàng
" Tin" nhau được phá "tan hoang"
"Thăng hoa" là của riêng nàng, riêng anh!
Ôi tình "say", "Mây" mãi xanh!!!
Ch.Q.Th
Em và anh,
bên nhau...
Ta...
giao thoa.
Anh tới "Châu Đôc" quê em
Nước sông Tiền chảy rất êm đôi bờ
Thấy em giỏi văn, hay thơ
Muốn em chỉnh sóng đinh giờ "giao thoa"
Cái Đẹp mãi của chúng ta !!?...
Ch.Q.Th
Tận hưởng phút thăng hoa
Nhập cuộc lại gặp Vân Thy
Vào nhà gặp chủ làm gì cũng vui
Bình thơ, ngâm ngợi cuộc đời
Yêu, yêu, thích thích chân trời xa xăm
Chiều tà sóng nước lăn tăn
Hình như cõi sống chưa tan khi già
Ngoài đường gặp ông, chào bà
Trong nhà toàn thấy gọi là anh em...!
Hình như : "Yêu, Thích" trẻ thêm ...
cho Mỗi người, mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi..!
Ch.Q.Th
thanh vien moi xin chao. Moi ghe tham http://vinanhan.violet.vn