Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:30 17/08/2009
Số lượt xem: 277
TÌNH MUỘN
TÌNH MUỘN
Khi nào thì anh đến thăm em?
Nỗi đau xa bao giờ anh xoa dịu?
Bao câu hỏi đặt ra nhưng vẫn thiếu
Cũng bởi vì em quá yêu anh!
Nửa cuộc đời con tim còn rực lửa
Men yêu đương rịn ứa nhựa tràn tim
Hai nửa kia – lạc mất – nên tìm,
kết đời nhau, đôi tim chung thành một.
Những tối tăm, ánh trời kia đã gột
Nỗi nhớ thầm lấn áp cả khoảng không
Mõi mắt trông se thắt ráng chiều hồng
Đã muộn màng…
người có đến…
em trông.
(Em viết cho chúng mình
Từ dạo có anh em làm thơ)
Châu Đốc, 16-8-2009
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:30 17/08/2009
Số lượt xem: 277
Số lượt thích:
0 người
- ĐẾN ĐI ANH! (16/08/09)
- CHO (15/08/09)
- THÉT (14/08/09)
- Chồng à (14/08/09)
- Chồng ơi (14/08/09)
Đã muộn màng…
người có đến…
em trông.