Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:19 14/08/2009
Số lượt xem: 1817
12
 
THÉT
Không thích khoa trương
chỉ muốn thu mình
Nhưng quái đản
lại muốn
cả loài người biết đến nỗi cô đơn (!)
Thả thầm lặng vào trong trời đất
Rồi thét gào lên tận không trung…
Những ai cô đơn
hãy đến:
Chia cô đơn cho nhau!
Những vì sao
không dục vọng
Là những vì sao chết.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:19 14/08/2009
Số lượt xem: 1817
Số lượt thích:
0 người
Bài mới đây!
Đọc thơ bạn, thấy phảng phất một chút "say" của Vũ Hoàng Chương, một chút "điên" của Hàn Mặc Tử, một chút "ngông" của Tản Đà... Một tính cách đa chiều, mạnh mẽ, táo bạo và phóng khoáng...còn đời thực thì sao ?
Không hơn thế!
Cảm ơn đã tặng những lời bình thật sâu, rộng.
Vũ Thị Ánh Loan với lối bình thơ rất sắc!
Qua choc do ha
Coi lời bình của Ánh Loan rùi chẳng dám nói gì hết trơn hết trọi.
Thật "quái đản " ! Cả loài người đều biết nỗi 'cô đơn" ... chỉ riêng mình ta là chưa nếm phải !
À vậy à, Tấn hạnh phúc thật!
Nếu cô đơn là đau khổ ( thật hả ? ) "xin tìm đến với anh" ... !!!
12
- Chồng à (14/08/09)
- Chồng ơi (14/08/09)
- BẪY (13/08/09)
- THÀ (12/08/09)
- Thuyền và Biển (12/08/09)
Các ý kiến mới nhất