Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:06 10/08/2010
Số lượt xem: 998
HUỲNH THY
Tầm cao mỗi mét bốn hai
Ba mươi bốn ký, không dài thêm phân
Bốn mươi tuổi, chút hồi xuân
Thơ tình mải viết lưng lưng cuối tà
Nhan sắc chẳng mấy đậm đà
Người thương nói đẹp kẻ thù nói… ma!
Ha ha…
Nhưng
Ai nói xinh là phe ta
Ai bảo xấu là ra chơi liền!
Này:
“Khen đẹp đâu có mất tiền
Đây xấu nói đẹp đây liền… cảm ơn!”
Lá lúa còn có phần hơn
Em mỏng hơn lúa gió vờn lắt lay
Vậy mà lắm tật chẳng tài
Thói hay khoác lác chẳng ai sánh bằng
Hung dữ còn hơn bà chằn
Ai mà nói xấu là nhằn gãy răng
Có ai muốn kết tình thân
Cùng làm bà tám muôn phần đội ơn!
Hi hi
PhốChâuHuỳnhThy,10-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:06 10/08/2010
Số lượt xem: 998
Số lượt thích:
0 người
- CHIỀU MƯA VỘI (10/08/10)
- EM MƯỢN BÀN TAY (10/08/10)
- Say (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
- Đọc bài Nhớ người ta (08/08/10)
Bởi Ban giám khảo ham vui
Nhắm mắt mà chấm chắc tui... đậu đầu!
hi
Đỗ đầu...thì biết đi đâu
Người lôi...kẻ kéo...còn lâu mới...về
TÌNH BUỒN...trải khắp..thôn quê
Mây bay...gió thổi....ủ ê....BÀ CHẰN !!
Giám khảo mở mắt một lần đi toi
Chằn chỉ còn nước... trốn thôi!
Trời ơi! ngó xuống mà coi
Nguyên giàn giám khảo bị lôi...đi hết rồi
Sang bên kẻ kéo, người lôi
Thôi thì chấm đại cho cô tôi đi về... đi nhậu nữa