Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:58 07/10/2009
Số lượt xem: 404
ĐỔ THỪA
Em đâu có yêu anh,
tim em yêu kia chứ!
Mềm mại, ngọt ngào, nồng những yêu thương
Em đã bảo đừng,
đã bảo thôi yêu
Sao tim cứ bồi hồi đến lạ
mãi nhớ hoài hình bóng người ta
(chỉ yêu thôi, chả làm gì được cả)
Ôi con tim trơ lỳ như đá, cứ yêu!
Thì anh ơi!
Xin anh hãy trách
con tim em
Đừng trách gì em!
PhốChâuyêu,07-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:58 07/10/2009
Số lượt xem: 404
Số lượt thích:
0 người
Vui khi đọc bài...Đổ thừa
EM định đổ thừa cho....TIM
"Nụ cười" EM tưởng khó tìm lắm sao?
Dù EM bay trên Trời cao!
Mắt lim dim nhớ hút vào hồn ANH
TIM đau khi yêu không thành
"CHỈ YÊU THÔI...NHÁ..." chữa lành bệnh TIM
EM đi đâu......Anh cũng tìm
Để đừng đổ lỗi.....TẠI TIM.....YÊU...MÀ...
THÌ...LÀ ....TẠI...EM!!
Ch.Q.Thứ 13/10/2009
Để đừng đổ lỗi.....TẠI TIM.....YÊU...MÀ...