Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:57 15/06/2010
Số lượt xem: 2606
DẤU MÔI
Không ồn ào cũng không lặng lẽ
đủ để em nghe anh nói chuyện đôi mình
Đủ cho em với thoáng lặng thinh…
Rồi… run rẩy… vỡ òa… xao xuyến…
Đừng nghe anh, bỏ lời yêu xa biệt!
Ai biết tình mình sẽ dài lâu?
Van trời xanh nhận khúc nguyện cầu
Được mãi bên người con yêu dấu
Này anh đi phương trời xa có thấu
Nhớ nhung gì mà dấu mắt còn vương…?
Về bên em dẫu lấm bụi đường
Xin lau hết bằng dấu môi nồng cháy!
PhốChâuDấumôi,31-5…15-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:57 15/06/2010
Số lượt xem: 2606
Số lượt thích:
0 người
- LỜI HỨA MƯA (15/06/10)
- GỠ GẠC (14/06/10)
- Đọc bài thơ HONG ! (14/06/10)
- PHỐ MƯA (14/06/10)
- HONG (13/06/10)
Bóng tròn nên bóng vẫn lăn
Các chú bò tót dữ dằn hơn xưa!
Thầy Thông đến rồi, cược chứ hay... ăn ké?
2 khách và 4 thành viên
Tô cá giống như ĐTD, thắng ít nhất là 1 trái !
(hihi hôm qua tôi cá sai rồi, hồi đêm xem tức ông Bra đá gì mà có 2-1!
Một mảnh ghép chẳng làm nên tròn trịa
Nên nửa này cứ tìm mãi... nửa kia...
Dầu vỡ tan thành bụi đá hoang tàn
Thì vẫn đấy... đợi... ngàn năm, hồn thạch!