Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:03 26/08/2009
Số lượt xem: 1692
CƯỢC TÌNH
Ta dốc hết chữ tình ra đặt cược!
Trong cuộc chơi
bên mâm ân ái
trước bàn tình
Ta vét vốn lấy làm thông hành đỏ
Chứng minh thành đôi quả tim xanh
Nơi bãi tình
chỉ em
chỉ anh,
Ta quấn riết trong vòng tay ngấu nghiến
Ta gồng mình trói chặt đời nhau
Cho yêu đương bay thấu tới mây ngàn
Mặc thân xác rã rời bên bàn tiệc
Cỗ tình đầy những món ăn phàm thực
Cuối tiệc tình
không dứt
mây mưa
Cược
con tim
biết mấy
cho vừa…
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:03 26/08/2009
Số lượt xem: 1692
Số lượt thích:
0 người
- Tiếc làm chi "Tình" (25/08/09)
- TIẾC TÌNH (23/08/09)
- RU TÌNH (23/08/09)
- CÔ LIÊU CHIỀU (23/08/09)
- VÀNG THU BUỒN (22/08/09)
Đó là tiêu chí trang của Nhiên mà:"Đã là bạn trọn đời xin là bạn"
Cuối tiệc tình
không dứt
mây mưa
CƯỢC TÌNH?
Cược
con tim
biết mấy
cho vừa…