Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:48 17/05/2010
Số lượt xem: 1461
CÚC ĐÔNG
Cúc muộn mùa cúc trổ đầu đông
Gom cả nắng thu ửng ven dòng
Áo bông gánh cúc mang sang phố
Gánh vàng gánh hết nắng bên sông…
Anh về chơi phố buổi đầu đông
Mấy cô gánh cúc tuổi chưa chồng
Mặt hoa da phấn thơm… hương cúc
Chút lòng… anh để lại… phố đông…
Phố ấm cúc vàng… cô áo bông
Thoáng trông tà áo, mắt ai nồng?
Gánh cúc… xa bóng ai… rời phố…
Anh về… vắng cúc… biết lạnh không?
PhốChâuCúcđông,17-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:48 17/05/2010
Số lượt xem: 1461
Số lượt thích:
0 người
- MUA HE KI NIEM! (15/05/10)
- Giá như! (15/05/10)
- TẬN CÙNG THƠ (14/05/10)
- Em chẳng đẹp đâu! (14/05/10)
- DIÊUBÔNGCHÂNCHIM (14/05/10)
Cày ruộng em... cho chịu tiền công
Lâu dần...anh xóa nợ là xong
Thân anh..thực ra là rất khổ
Cày...mệt nhoài...chẳng ai ...biết công !!!
Tầu anh ghé bên khắp nơi
Cảng nào đủ nước...anh thời ghé ngay
Tầu vào bên, đêm lẫn ngày
Luôn mang hàng hóa...chất đầy ...cảng em
Đến bến lạ...thấy..đepj hơn !!
Bến đổ nơi em nước đủ đầy
Tàu anh cứ ghé cả ngày chẳng sao
Chỉ sợ anh hao công tốn sức
Sẽ mệt nhoài vì đổ bến em !
Cày ruộng em sao nợ tiền công
Lại còn bảo xóa nói như không
Ruộng em có khô cày có khổ
Dẫu có mệt nhoài cũng trả công ?
Cày ruộng em nếu được trả công
Anh mang cây ...con đến để trồng
Mong em chăm sóc cây non nhé
Thành quả...cấy trồng.....anh ngóng trông
Cày cấy vốn nghiệp nông gia
Anh bơi trên biển biết cày nơi mô ?
Trên biển...không có ruộng cày
Đến khi tới cảng....."cày ngày"..."cuốc đêm"
Nghề cày....thật là khó quên !!!