Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:00 06/04/2010
Số lượt xem: 745
CLICK MOI TIM
CLICK MOI TIM
CLICK MOI TIM
Là em đó lặng người bên bàn phím
Cú click bất ngờ em biết tình anh
Mạng dần mở… những trang xanh
Ảo ảnh vật vờ muôn hình mắt
Không thật sao đầy những gió trăng?
Bờ xa thăm thẳm anh ngồi lắng
Trước màn hình phẳng để moi tim!
Rê chuột… thả hơi… tưới dạt dào…
Tận lòng vét cạn đáy nồng xa…
PhốChâuClickmoitim,06-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:00 06/04/2010
Số lượt xem: 745
Số lượt thích:
0 người
- BỒNG BỒNG MÌNH CÓ CHO NHAU…? (05/04/10)
- MÙA DIỀU (03/04/10)
- Tán gẫu--khi đọc bài ROI CHO ANH ! (02/04/10)
- Đọc bài Vũ diệu cafe... (02/04/10)
- ROI CHO ANH (02/04/10)
Lời này nên khóc hay cười
Có nên xem đó là lời khen không?
Clik để mở cửa ra
"Say.." vì Thy gọi toàn là "siêu nhân.."
Dù xa cũng như người gần
Thơ làm rung động từ tâm nhiều người
Từ rừng núi, từ biển khơi
Từ thôn quê tới nhiều nơi thị thành
Yêu THƠ đâu dành RIÊNG mình
Khi nào chỉ có hai mình viết THƯ
Mong thơ... THY....sẽ nhiều THƯ
Qua sông vơ đại nụ cười
Lời tình trở gió người cười phận ta!
Cú click bất ngờ em biết tình em... !
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài, chữ phận khéo là ghét nhau..."
"Lời tình..." chở gió về đâu
" Qua sông..." gian khó cùng nhau...chèo đò
"Chữ tài..." là phận Trời cho
"Yêu..." phải dành lấy tự do của mình
Mong...ai là cây trúc xinh
Đừng...đứng một mình...hẫy tự vuơn xa
Hoa thơm...đừng quanh quẩn ...nhà !!!
Click một tập tin em đính kèm
Hình tim máu nóng bồng căng ngực
Thao thức đêm trường rớt mạng, đen!
Rớt mạng đen ...đã quá quen
"Thao thức đêm..." thiếu ánh đèn phải không?
"Hình tim.. nóng ..." rạo rực lòng
Bao nhiêu nỗi nhớ ..."ngực.." căng..đợi hoài
"Đính kèm.. " em mong ngày mai