Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:11 25/01/2010
Số lượt xem: 965
CHẮT
CHẮT
Ta vo tròn trong xó
Nằm khát thầm men yêu
Ngắm nhìn giọt cô liêu
Thở than lời đắng mật.
Từng bước dài xa khuất
Mây ngàn... trôi… dần trôi
Tình đã dối gian rồi
Bỏ lời yêu rớt vội…
Thôi, đừng tiếc ta chi?
Đứng bên bờ chia ly
vô hồn hay đau thắt?
Có còn giọt nước mắt…
…
chắt...
cho đầy niềm riêng?
PhốChâuThởthan,25-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:11 25/01/2010
Số lượt xem: 965
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Phải lòng (24/01/10)
- XUÂN CŨNG ĐỢI (24/01/10)
- QUÊN (23/01/10)
- Đọc bài thơ Tình rơi...nhớ biển!! (23/01/10)
- TÌNH RƠI (23/01/10)
Đứng bên bờ chia ly
vô hồn hay đau thắt?
Có còn giọt nước mắt…
…
chắt...
cho đầy niềm riêng?
Sáng
cafe chát đắng
Ngồi buồn xem mưa giăng
Nhìn qua làn khói thuốc
Cũng thấy lòng lâng lâng
Cám ơn ly café chát của Vân Thy
Chào cô:
2 khách và 2 thành viên