- Nguyễn Kim Dung
- Nguyễn Thiên Nhiên
- Cao Minh Mẫn
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:35 13/08/2009
Số lượt xem: 3143
1234
 
BẪY
Gửi trao nhau những lời gió trăng vội vã
Ta chết vì nhau bởi những ngọt ngào
của hạnh phúc ái ân
Nóng bỏng trong nhau
từng giọt tình rướm máu...
Lời kêu gào rớt vào thinh không
Ta muốn cưỡng hiếp
để độc chiếm
làm của riêng nhau!
Một ngày ngồi đợi những cơn mơ... lao đao
Tung lưới
giăng bẫy tình
Rồi chính mình sụp bẫy
Không đau hay sao
mà ngụp lặn
trong bẫy tình đẫm thấm tanh tao.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:35 13/08/2009
Số lượt xem: 3143
Số lượt thích:
0 người
7 khách và 3 thành viên
Loa nào thì hỏi Vân THY khắc biết thôi mà.
Người sẽ chết vì cái mùi trong cái bẫy ấy đấy!
thế là thành hai quốc gia độc lập rồi nhé!
1234
- THÀ (12/08/09)
- Thuyền và Biển (12/08/09)
- Rồi cũng quên nhau.. (12/08/09)
- Lời ru của thầy (12/08/09)
- Khát khao.!! (12/08/09)
Các ý kiến mới nhất