Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Giấcmơtôi >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:53 20/05/2010
Số lượt xem: 1497
BÀ VỀ QUÊ !
Cuộc sống nơi thôn quê thiếu thốn trăm bề …!
Bà cho ba lên thành phố học hành và ở luôn trên đó …
Thời gian trôi …. Bà chân yếu , mắt mờ,.đầu óc lơ đểnh …
Ba đón bà lên với ba ! Cứ lưng nửa tháng lại đòi về quê !
Mỗi lần bà đòi, ba đều cho bà lên chiếc xe lăn :
- Nào ! Mẹ con ta cùng về quê ….Con đưa mẹ đi nha !
Ba cho bà đi quanh sân , luồn qua mọi ngõ ngách trong nhà một lát :
- Đến nhà rồi đấy mẹ ạ ! Cậu mợ đâu lấy nước mưa mời bà ....!
- Nước dưới quê mát quá ….! Mắt bà như ánh lên niềm vui khó tả !
Được một lúc bà lại đòi về thành phố …
Ba lại làm công việc quen thuộc của mình …! Chở bà về quê …!

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:53 20/05/2010
Số lượt xem: 1497
Số lượt thích:
0 người
- MẸ ! (10/05/10)
- ĐÔI CHÂN TRẦN (16/03/10)
- TÔI ĐÃ MƠ VỀ NHAU NHƯ THẾ ĐẤY! (24/02/10)
- BÁNH XÈO THÁP CHÀM BÌNH ĐỊNH (13/02/10)
- Bánh xèo Bình định (13/02/10)

Đọc truyện ngắn của TD nè VT ! Tấm lòng của người con thật tuyệt phải không ?
Dáng bà ngồi đẹp như tiên
Tay têm trầu đến là hiền... bà ơi!