- Nguyễn Thị Như Hoa
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:50 31/10/2009
Số lượt xem: 229
 
TRÚC THU
Thu đem tiếng gió ngân rừng trúc
Xáo động lòng thu lộng ánh vàng
Thu ngọt nắng ưỡn mình trên lá
Đợi chờ lòng trúc mở tình ra
Gợi mình khoe một chút nõn nà
Quân tử làm ngơ lòng có tiếc
Tấm lòng trinh nữ biết dành ai?
Chon von xanh thẫm trong trời lặng
xào xạc tàn khua khúc thu mơ
Thân thẫm ngời xanh nghìn lá biếc
Thẳng mình in bóng nước hồ thu.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:50 31/10/2009
Số lượt xem: 229
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 2 thành viên
Xem bài này chưa TS?
- Vài cảm nhận khi đọc bài thơ : Hoa nhớ của chị Vân Thy (30/10/09)
- DUYÊN CHUỒN CHUỒN (30/10/09)
- Đọc-Thu Cuối (30/10/09)
- THU CUỐI (30/10/09)
- về bài thơ Con đường kỷ niệm của Hà Huy Tráng (30/10/09)
Các ý kiến mới nhất