Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:52 14/01/2010
Số lượt xem: 215
TRỐNG
TRỐNG
Lãng du trăng gió trốn mất rồi
Chỉ còn lại đây có sao thôi
Khuya đêm tịch mịch thêm lòng vắng
Trăn trở gì mà trắng đêm soi?
Sao mờ khóc đêm dài mòn mỏi
Những tưởng mỗi ta mới đơn côi
À ơi có phải vì tim trống
oặn người rên khát mộng tròn đôi?
PhốChâuTrống,14-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:52 14/01/2010
Số lượt xem: 215
Số lượt thích:
0 người
- HỜN (13/01/10)
- Màu máu Ti gôn- Thâm Tâm (12/01/10)
- GIÓ ĐÃ BUỒN (12/01/10)
- EM HAY NẮNG? (11/01/10)
- Đọc bài Đốt (11/01/10)
Chào TS:
1 khách và 2 thành viên