Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:33 11/10/2009
Số lượt xem: 1786
TRÊU
Người đến trêu ngươi con tim tôi
Rồi biến đi đâu nơi xa xôi?
Lặng câm sao thấy lòng đau nhói
một bóng tim côi một góc trời.
Người có đem yêu thương cho tôi?
Sao trái tim yêu thắt bồi hồi
Bơ vơ trong trắng sương mờ khói
Nhuộm trái tim si nhuộm nỗi chờ!
Người ơi xin đừng nói!
Người ơi sao vời xa ?
Tình xa thôi đừng đến!
Lời yêu kia đừng trao!
Ngày đã sang đêm lâu hay chưa?
Trăng đêm đã nhạt tự bao giờ
Tình đơn sao mình ôm ấp mãi
ta gọi cho ai khối tình này?
PhốChâungàynắnglạ,01-10-02
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:28 02/10/2009;Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:24 02/10/2009
Số lượt xem: 36
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:45 03/10/2009
Số lượt xem: 190
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:33 11/10/2009
Số lượt xem: 1786
Số lượt thích:
0 người
Lời yêu kia đừng trao!
...
ta gọi cho ai khối tình này?
" Yêu không trao.." ai đứng ngẩn ngơ
Con thuyền rời bến tự bao giờ
Bờ sông vỗ nhẹ lăn tăn sóng
Khát tình đọng lắng lại ...CHỜ THƠ!