Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:08 08/03/2010
Số lượt xem: 1294
TÌM
TÌM
Đường chiều…
mây trắng…
buồn tênh…
Phương xa…
sương khói…
chênh vênh…
cõi lòng…
Nhớ người chưng ít nụ hồng
Tìm xem còn có chút nồng nào không?
PhốChâuTìm,08-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:08 08/03/2010
Số lượt xem: 1294
Số lượt thích:
0 người
- Thang ba-Đọc bài thơ CÒN Ai ? (08/03/10)
- CÒN AI? (06/03/10)
- HỒN TÔ THỊ (06/03/10)
- Đọc bài Cớ gì.. (05/03/10)
- CỚ GÌ (05/03/10)
Đã nồng hãy giữ chặt tay
Lắt lay sóng gió càng say giấc nồng ?
Giấc nồng trong chốn bềnh bồng
Cơn mơ thảng thốt gót hồng trở trăn...
Thảng thốt trăn trở giấc nồng thăng hoa ?
Thảng thốt giâc nồng thăng hoa
Sao còn trăn trở xót xa tình buồn?
Tình buồn vì tình thăng hoa .
Thăng hoa ... trong mộng, xót xa tình ... buồn ?
Em về trong mộng... đủ rồi...
Theo đời chi nữa để rồi... tái tê!
Biết vậy sao còn về trong cõi mộng .
Đủ thật không hay cứ mộng mơ ... hoài ??
Vì đời còn lắm đọa đày
Nên về mơ để ru hoài... cõi riêng!