- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:33 30/11/2010
Số lượt xem: 328
 
THOẢNG
Ta buồn đến vùi lưng
vào sâu trong hoang hoải
Tình chợt đến một ngày
rồi bỗng thoảng gió bay…
Một ngày… và… ai đó…
có trong chiều lặng thinh
Hồ như mình thấy mình
lãng du miền trăng gió…
Một ngày ai bỏ ngõ
hững hờ một vùng trăng
Gió về miền bất tận
trăm năm còn bâng khuâng!
PhốChâuThoảng,10-8…09-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:33 30/11/2010
Số lượt xem: 328
Số lượt thích:
0 người
5 khách và 1 thành viên
- ĐÔNG KHÁT (30/11/10)
- Nhành hoa cúc (Mến tặng cô Vân Thy) (27/11/10)
- TRỜI LẬP ĐÔNG CHƯA EM ! (27/11/10)
- HOA SẼ THẮM (26/11/10)
- XUA ĐÔNG (25/11/10)
Các ý kiến mới nhất