Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 15:26 03/01/2010
Số lượt xem: 280
TẶNG THY năm mới 2010
Nhân xem 2 ảnh của VÂN THY chụp đầu năm và cuối năm
Xem hình em chụp đầu năm
Thấy đôi mắt sáng xa xăm đợi chờ!
Tóc em bay dành cho thơ
Làn môi cong để bất ngờ tặng ai!
Một năm thời gian chưa dài
Hình em đã thấy một vài đổi thay
Nụ cười..."tóc gió thôi bay..!!
Tạo nên cái NHỚ....hẹn ngày gặp...EM
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 15:26 03/01/2010
Số lượt xem: 280
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Nụ hôn của nắng (03/01/10)
- Đọc bài thơ Xuân chờ (03/01/10)
- NỤ HÔN CỦA NẮNG (02/01/10)
- Ai về Châu Phố ? (01/01/10)
- XUÂN CHỜ (01/01/10)
Đông tàn... Xuân đến... Hạ sang...
Chim bay mỏi cánh, cá sang bến bờ
Hỏi người, người hỏi nàng thơ
Hỏi đời, đời hỏi: đợi chờ chi đây ?
Người đi khuất bóng chân mây
Còn ta ở lại đắng cay nào buồn !
Thu nồng tiễn hạ vào xưa
Người chưa kịp khuất đã đưa bóng mờ
Đừng bao giờ hỏi nàng thơ
Đời sao kết tội đợi chờ mà chi?