Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Văn Danh @ 17:49 01/01/2010
Số lượt xem: 510
Ai về Châu Phố ?
Châu Phố bây giờ có gì vui?
Lá thời thay lá, gió bùi ngùi
Xuân đến hững hờ thay áo cũ
Mây vẫn phiêu bồng theo gió trôi !
Bên sông con đò xưa ngóng đợi
"Lá thắm hoa vàng" mộng tròn đôi...
Phố xưa xuân đến không hơi ấm
Ai nhắc câu...
chờ mãi...
nữa kiếp người...
Nguyễn Văn Danh @ 17:49 01/01/2010
Số lượt xem: 510
Số lượt thích:
0 người
- XUÂN CHỜ (01/01/10)
- Đọc bài thơ Chiều biên giới và Biên giới chiều (01/01/10)
- Vô đề (31/12/09)
- CHIỀU BIÊN GIỚI (31/12/09)
- Đọc bài thơ Nhớ biển (31/12/09)
Ai làm Châu phố vắng niềm vui
Đi thời không nỡ, ở bùi ngùi
Nào biết con đò xưa có đợi
Hay tìm bến khác khua chèo xuôi...?