Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:53 31/12/2009
Số lượt xem: 352
CHIỀU BIÊN GIỚI
Chiều biên giới lòng nồng trong vắng
Hai mươi năm rồi có phải chăng?
Dấu chân người lính từng qua đó
Trải hết gian gian với nhọc nhằn.
Chiều biên giới tơ yêu em giăng
Người yêu ơi về lại một lần
Về cùng em nhắc thời trai trẻ
Có yêu thầm thiếu nữ nào chăng?
Chiều biên giới khi sương mơ sa
Mình em đứng thương nơi anh qua…
Chiều biên giới mong anh phương xa…
Hoàng hôn đến hương yêu đơm hoa…
PhốChâuChiềubiêngiới,30-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:53 31/12/2009
Số lượt xem: 352
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Nhớ biển (31/12/09)
- BIÊN GIỚI CHIỀU (31/12/09)
- NHỚ BIỂN (30/12/09)
- Đọc bài thơ Không và Có (29/12/09)
- KHÔNG VÀ CÓ (29/12/09)
Xin chào các vị khách quý:
5 khách và 3 thành viên
Chiều biên giới tơ yêu em giăng
Người yêu ơi về lại một lần
Về cùng em nhắc thời trai trẻ
Có yêu thầm thiếu nữ nào chăng?
Mình cũng hay băn khoăn thế này lắm
Xin chào:
3 khách và 2 thành viên
Chào các vị khách quý ngày đầu năm: chúc vạn sự như ý!
10 khách và 3 thành viên
Chào mọi người, thật ấm áp:
5 khách và 3 thành viên
Chào cô em gái của tôi:
3 khách và 2 thành viên