Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:37 31/12/2009
Số lượt xem: 788
BIÊN GIỚI CHIỀU
Biên giới chiều đẹp sao khi em đến
Sắc tím chiều như e ấp dấu yêu xưa
Anh khi ấy chắc là trẻ lắm!
Nét trai thời chinh chiến hào hoa.
Có phong trần với những nồng xa
Yêu thương lắm những chiều vàng lạ
Ngắt cánh hoa gửi nụ hôn đầu
Thiếu nữ cười, anh ngẩn ngơ: Hoa…
PhốChâuBiêngiớiChiều,30-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:37 31/12/2009
Số lượt xem: 788
Số lượt thích:
0 người
- NHỚ BIỂN (30/12/09)
- Đọc bài thơ Không và Có (29/12/09)
- KHÔNG VÀ CÓ (29/12/09)
- Gió và Bão; Hoa Đào nở sớm (29/12/09)
- Đọc bài thơ Đa tình (29/12/09)
Chào em, đọc bài mới nhé!
2 khách và 2 thành viên
ừhm, biên giới chiều...bình yên lạ...
Chào thầy:
1 khách và 1 thành viên
Xin chào vị khách chiều cuối năm:
1 khách và 2 thành viên
Xin chào vị khách tối cuối năm:
1 khách và 2 thành viên
Biên giới chiều đẹp sao khi anh đến
Em ngỡ ngàng trước xào xạc hoa lau
Anh rất trẻ và trái tim sôi nổi thế
Em ngây người trước trời biếc thẳm sâu.
dấu ấn của riêng mình đây này:
"Em ngây người trước trời biếc thẳm sâu."