Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
 
PHÚT YẾU LÒNG
Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể có người diễm phúc sau em
Đừng tự ti như thế nữa đi em
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
Anh yêu em và mãi là thế đấy
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa. ST
Nguyễn Thiên Nhiên @ 16:31 14/10/2009
Số lượt xem: 266
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể có người diễm phúc sau em
Đừng tự ti như thế nữa đi em
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
Anh yêu em và mãi là thế đấy
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa. ST
Nguyễn Thiên Nhiên @ 16:31 14/10/2009
Số lượt xem: 266
Số lượt thích:
0 người
Đúng là quỷ sứ mà! hi hi
Dòng cuối cùng có ý nhưng gieo vần và âm điệu chưa hay.
- MƠ TÌNH NHÂN (14/10/09)
- Đọc ..."ĐỘC.Diễn ."...VÀ DIỄN TẬP... (13/10/09)
- ĐỘC DIỄN (13/10/09)
- Mặn---đọc để...KHÁT KHAO (12/10/09)
- Đọc ủ....Tình-- môt-- mình..buồn (12/10/09)
Các ý kiến mới nhất