Tôi làm để tôi tồn tại
Mặn---đọc để...KHÁT KHAO
Đêm buông,..
cồn cào tiếng yêu!
Bao lần dạ ..
nhớ tim .....
đau?
Sao anh....
yêu thầm...
chưa nhận!
Hay đang giành ...
lúc bạc ..đầu
Để ai MẶN ....đòi
.....KHÁT, KHÁT..
KHAO KHAO!!
12/10/2009
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 22:23 12/10/2009
Số lượt xem: 628
- Đọc ủ....Tình-- môt-- mình..buồn (12/10/09)
- MẶN (11/10/09)
- TRÊU (11/10/09)
- Ủ TÌNH (08/10/09)
- ĐỔ THỪA (07/10/09)
Nhọc nhằn thơ gắn với người
Nghiêng nghiêng cõi nhớ, nụ cười xa xăm
Gió chiều quê gọi thì thầm
"Mặn" như của cái con "nồng" năm xưa
Ước gì Trời đổ cơn mưa
Để tôi thay "Nước" cho vừa TÌNH EM
Cái BUỒN NHƠ .... thật khó QUÊN !!
Ch.Q.Thứ
Để tôi thay "Nước" cho vừa TÌNH EM..."
Thật hay TS ạ!
Vâng, chưa dám nhận lời yêu
không thôi, thêm những tiêu điều trong thơ!
Yêu trong thơ chỉ vờ thôi..!
Dẫu muốn yêu thật đâu Tròi có cho ...
Yêu VỜ nên không phải lo
Mắt lim dim ngủ...tay thò .....website
"Nàng kêu tay ải tay ai....?"
Chàng kêu điện tử tay dài quá đa!!!
Yêu thơ nên không phiền hà
Yêu VỜ NHƯ THẬT RÕ LÀ....YÊU VUI!!
Ch.q.Thứ