Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Nhữngtainạntrongcuộcđời >
Phan Văn Thoan @ 23:03 27/12/2009
Số lượt xem: 979
Ngược!

Ngược gió đi tìm hình.
Một giấc mơ mùa hạ.
Ai hòa trong cỏ, lá?
Ngọc ngà...tòa thiên nhiên.
Ngược dốc đi tìm viên
Ngọc đen mang hình mắt
Thời gian đi qua khắc
Đóa hồng cùng đôi tim
Ngược nắng đi tìm đêm
Nơi giấc mơ vừa dậy
Nơi tim mình vừa thấy
Xốn xang bao chân tình...
Ngược ta tìm lại mình
Mơ về thời trai trẻ
Biết là điều không thể
Vẫn hát câu si tình?
Ngược tình ta lại nợ tình
Ta thương ta bỡi phận mình đa đoan.
Phan Văn Thoan @ 23:03 27/12/2009
Số lượt xem: 979
Số lượt thích:
0 người
- Lá cuối năm (26/12/09)
Ngược ta tìm lại mình
Mơ về thời trai trẻ
Biết là điều không thể
Vẫn hát câu si tình?
Hay thầy ạ!