Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:03 18/01/2010
Số lượt xem: 676
MÙA YÊU
Nhanh lên nhé kẻo thôi không kịp nữa
Mùa yêu đương đừng để vào xưa
Đừng để em ướt lạnh giữa cơn mưa
trên phố vắng hàng cây dài chờ đợi…
Nhớ nhé anh chút ngọt môi anh hứa
đường khuya về hai đứa ấm vòng tay
hãy cho em quên hết đêm ngày
bằng hơi ấm của bờ vai rực lửa.
PhốChâuMùayêu,13-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:03 18/01/2010
Số lượt xem: 676
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Thu riêng (17/01/10)
- Đọc bài thơ Nếu ta là nắng (17/01/10)
- NẾU TA LÀ NẮNG (17/01/10)
- Về bài thơ "Em hay nắng" của Vân Thy (16/01/10)
- Đọc bài thơ Nguyệt thực (16/01/10)
Chào Cừu non:
1 khách và 2 thành viên
"Ừ, cứ cho là hư ảo
Ta cứ yêu có sao..?"
Trời ơi! Con người "ngoại đạo"
Nói hoài chẳng lọt câu nào ...
Ừ! Vì nó là hư ảo
Sâu nặng rồi sẽ khổ đau!
Nói hoài mà còn cố cãi
Không chịu nghĩ cho mai sau!
Ừ! Vì nó là hư ảo
Nên đừng mơ nữa người ơi!
Sự thật vẫn là sự thật
Chòm sao ấy quá xa xôi...
Ừ! Vì nó là hư ảo
Nên người đừng lắm khát khao
Con tim xin đừng bán rao
Khổ đau rồi mình người chịu!
Hư ảo nên đừng có níu
Chỉ nhận về mình tay không
Những điều người quá chờ mong
Biết đâu một ngày thất vọng!
Vì đó chỉ là hư ảo
Xin người đừng mãi chiêm bao
Vì đó chỉ là hư ảo
Xin người đừng mãi khát khao!
......


Xin chào:
1 khách và 2 thành viên