Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc bài thơ Nguyệt thực
Trái đất che khuất mặt trăng
Tao ra "Nguyệt thực.." che thằng cuội luôn
"Trăng côi.." ai tạo cảnh buồn
"Có nhau.." cho một nụ hôn xa vời
"Vòng quay.." Trời Đất có đôi
"Môi nào.." "ngọt nắng..' để đời nhớ mong
"Lặng đường vòng.." anh chờ trông
Ước gì "Nguyệt thực.." anh không một mình
Có em..vui..Nhật..Nguyệt...TÌNH !!!
Ch.Q.Thứ
Thy viết
Chẳng phải nguyệt cũng chẳng là tia nắng
Mong ấm lòng sao chỉ có sương giăng ?
Em chết dí mơ vành môi ngàn năm đó
Nguyệt thực muôn đời có chút em chăng?
Bổ sung
Ânh sáng nguyệt không làm nên ".. tia nắng.."
Chỉ từ anh hơi ấm "..chút em chăng .."?
"Mơ vành môi..""muôn đời.." sao vẫn vắng?
Gió, mây đâu ? lơ lửng ánh trăng rằm...!!!
Thy lại viết
Nguyệt kia muôn lạnh nên khát nắng
Tìm chút ánh dương ấm vầng trăng
Gió sương buông mãi đêm lạnh lẽo
Xoay cả vòng đời vẫn giá băng
Bổ sung thêm
"Chút ánh dương.." thương vầng trăng vắng
"Gió sương buông.." ai lặng lẽ chờ
"Đêm lạnh lẽo.." có người đứng lặng
"Vòng đời..' xoay 'khát nắng.." đến bao giờ
Thy viết thêm!
Vầng dương khát yêu bốc cháy
Trăng đêm yêu đến khuyết mình
Được nhau chỉ lần nguyệt thực
Lại chờ sau mỗi bình minh
Bổ sung thêm chút nữa :
Em khát yêu ngày, đêm nhớ
Anh khát yêu tháng, năm dài
Bình minh sáng bừng ngày mới
Hẹn em NGUYỆT THỰC đêm mai!!!!
Chu Quang Thứ @ 18:04 16/01/2010
Số lượt xem: 372
- TRĂNG SEN - Phạm Bá Chiểu (16/01/10)
- NGUYỆT THỰC (15/01/10)
- Đọc bài thơ Hờn.. (15/01/10)
- MÙA HẠ VÀ ANH (14/01/10)
- Đọc bài Gió đã buồn.. (14/01/10)
Chẳng phải nguyệt cũng chẳng là tia nắng
Mong ấm lòng sao chỉ có sương giăng
Em chết dí mơ vành môi ngàn năm đó
Nguyệt thực muôn đời có chút em chăng?
Nguyệt kia muôn lạnh nên khát nắng
Tìm chút ánh dương ấm vầng trăng
Gió sương buông mãi đêm lạnh lẽo
Xoay cả vòng đời vẫn giá băng...
Vầng dương khát yêu bốc cháy
Trăng đêm yêu đến khuyết mình
Được nhau chỉ lần nguyệt thực
Lại chờ sau mỗi bình minh?
Nguyệt thực ư nếu chờ mà được?
Nghìn đời nào có ước mãi chi
Trăng đêm khóc ròng sương đẫm ướt
Ảo ảnh lung linh cõi vô thường...