Tôi làm để tôi tồn tại
Đọc bài thơ Hờn..
"Mai nhé..'"HỜN.." chỉ đêm nay thôi!
"Trắng đêm..""thao thức..' thật đơn côi!
"Lửa tình ta cháy.." trong đêm tối
"Nỗi nhớ kia.." anh đã hiểu rồi!
**
"Đêm này.." em chớ có "HỜN.." anh
Một thoáng "ghen " sao cũng chẳng đành
"Gom lửa.." đốt tình, nhưng chẳng cháy
Dỗi "HỜN" vì em luôn yêu anh !!!
Ch.Q.Thứ
Thy viết :
Hờn dỗi chỉ đêm này thôi sao ?
Tội em sao đã quá dạt dào
Bao nhiêu đêm trắng thì bao trách
Con tạo trêu người mãi lao đao
Bổ sung :
Nhớ nhé em "HỜN " đêm này thôi
"Bao nhiêu đêm trắng.." anh hiểu rồi
"Con tạo trêu.." nhưng em đừng trách
"HỜN..'" dỗi để em mãi mãi CƯỜI !!!!
Thy lại viết
Ừ thôi không trách con tạo nữa
Hãy lặng im cùng với gió mưa
Đẩy đưa ghen hờn theo nỗi nhớ
Tàn hoa phai trắng rụng cuối mùa...
Lại bổ sung rằng :
Ừ thôi thì anh đành chịu thua
"Gió mưa.." vất vả đâu phải đùa !
"Hờn ghen..""nỗi nhớ.." em gắng chịu
Đợi anh về..ruộng hạn gặp mưa!!!
KHAO KHÁT phải không....Em ?
Chu Quang Thứ @ 09:34 15/01/2010
Số lượt xem: 278
- MÙA HẠ VÀ ANH (14/01/10)
- Đọc bài Gió đã buồn.. (14/01/10)
- TRỐNG (14/01/10)
- HỜN (13/01/10)
- Màu máu Ti gôn- Thâm Tâm (12/01/10)
Hờn dỗi chỉ đêm này thôi sao?
Tội em sao đã quá dạt dào
Bao nhiêu đêm trắng thì bao trách
Con tạo trêu người mãi lao đao...
Ừ thôi không trách con tạo nữa
Hãy lặng im cùng với gió mưa
Đẩy đưa ghen hờn theo nỗi nhớ
Tàn hoa phai trắng rụng cuối mùa...