Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:38 29/12/2013
Số lượt xem: 200
ĐÔNG VỀ PHỐ
Em đi.
Không chút nắng.
Mùa đông về quanh tôi
Hoa lạt mấy dòng trôi
Hương đông cười với giá,
Đông mang theo cánh lá
(mùa thu còn ngu ngơ)
Dấu môi nào chơ vơ
Đếm duyên mà mong nợ?
Đông đôngơi sao nỡ
Để em dần xa tôi
Em không yêu thì thôi
(đừng đi em em hỡi.)
PhoChauDongvepho,29-12-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:38 29/12/2013
Số lượt xem: 200
Số lượt thích:
0 người
 
- GIÁNG SINH VÀ PHỐ NHỎ (28/12/13)
- PHỐ ĐÃ XA (23/12/13)
- PHỐ MÂY (22/12/13)
- Gửi em mùa thu cũ (02/12/13)
- THU VÀ TÔI (17/10/13)
Các ý kiến mới nhất