Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:02 28/12/2013
Số lượt xem: 313
GIÁNG SINH VÀ PHỐ NHỎ
Giáng sinh qua rồi sao giá lạnh còn hơn
Đông vì Chúa hay vì con đơn côi quá?
Con đường vắng và xưa đến lạ
Bên thềm nhà ai đốt mớ cỏ hoang.
Giáng sinh qua rồi sao giá lạnh còn mang
Đông mừng Chúa có trong đời nhân thế
Em không anh nên nguyện cầu như thể
Ước yêu đương cho giá lạnh đừng về.
Giáng sinh qua rồi mà lạnh vẫn lê thê
Ngày chết nắng có người vẫn cầu ơn Chúa...
PhoChauGiangsinh&phonho,28-12-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:02 28/12/2013
Số lượt xem: 313
Số lượt thích:
0 người
- PHỐ ĐÃ XA (23/12/13)
- PHỐ MÂY (22/12/13)
- Gửi em mùa thu cũ (02/12/13)
- THU VÀ TÔI (17/10/13)
- HỜN (30/08/13)
Lạnh thật đó