Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 02/11/2009
Số lượt xem: 380
ĐỒNG DAO CA
Đồng xanh... ban trưa... mây lang thang...
Chim hoang chao cánh phía non ngàn
Mấy vạt nắng rơi vàng sóng lúa
Khói sớm nhà ai theo gió xa… ?
Đồng xanh, mây khói thêm lòng vắng
Một bóng tình côi – một vết hằn,
gió xao.. xóa mãi không phai dấu
đồng dao… đồng dao… đâu người thương… ?
PhốChâuĐồngdao,01-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 02/11/2009
Số lượt xem: 380
Số lượt thích:
0 người
- GIẶT (01/11/09)
- TRÚC THU (31/10/09)
- Vài cảm nhận khi đọc bài thơ : Hoa nhớ của chị Vân Thy (30/10/09)
- DUYÊN CHUỒN CHUỒN (30/10/09)
- Đọc-Thu Cuối (30/10/09)
Người đi một nữa hồn tôi chết, một nữa lung lay sửa lại xài!!!