Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:07 07/04/2010
Số lượt xem: 295
CỎ GIÓ
Gió lao xao thân cỏ
Hẹn hò hương nồng xa
Cỏ mềm tưởng gió qua
Đưa lời ru sóng lá.
Gió ơi tình xa quá
Cỏ mòn trông lắt lay
Mưa vội cùng nắng phai
Cỏ úa còn mơ gió…
Đi qua một bờ xanh
sao chẳng xanh hỡi gió
mà cứ mãi vô hình
rồi vô tình với cỏ?
Gió đùa rong bỏ ngõ
Quên vườn ai tàn phai
Gió là tên lãng tử
Để cỏ gầy sương mai.
PhốChâuCỏgió,07-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:07 07/04/2010
Số lượt xem: 295
Số lượt thích:
0 người
- GÁ... (06/04/10)
- CLICK MOI TIM (06/04/10)
- BỒNG BỒNG MÌNH CÓ CHO NHAU…? (05/04/10)
- MÙA DIỀU (03/04/10)
- Tán gẫu--khi đọc bài ROI CHO ANH ! (02/04/10)
Cỏ gầy lá úa tàn phai !
Gió thời rong ruổi hẹn ai nơi nào ?
Phóng đãng nào có điểm dừng
Đã gọi là gió có ngừng được chăng